Tại hành lang bệnh viện, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng bất ngờ.
Tôi là con gái út trong gia đình có ba chị em gái. Các chị đã lập gia đình từ lâu, còn tôi thì muộn hơn, hiện tại con trai tôi mới vào lớp 1. Gia đình tôi có nhiều điều khác biệt so với gia đình bình thường. Chồng tôi làm chuyên gia phần mềm tại một tập đoàn công nghệ, có một chị gái đã lập gia đình xa. Bố mẹ chồng tôi ly hôn do hôn nhân không hạnh phúc, và bố chồng tôi trở nên khó tính. Ông đã không muốn cho chồng tôi đi học vì sợ tốn kém, nhưng nhờ sự giúp đỡ của họ hàng và nỗ lực tự học, chồng tôi mới có được thành công ngày hôm nay. Nếu không trải qua điều này, tôi không thể tin có một người cha lạnh nhạt đến vậy. Tình cảm giữa bố chồng tôi và chồng tôi rất xa cách. Sau khi chúng tôi kết hôn, họ càng ít liên lạc hơn. Bố đẻ tôi đã già yếu, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách và chăm sóc cây cảnh.
Bố tôi sống một mình trong căn hộ cũ, còn mẹ tôi đã mất vài năm. Thỉnh thoảng, ông lại bị đau nhức xương khớp và có khi phải nhập viện một mình. Trước đây, bố chồng tôi không cho chồng tôi học vì sợ tốn tiền. Nhận thấy tình hình của bố tôi, chồng tôi muốn mời ông về sống cùng. Tôi không yên tâm khi bố sống một mình, nhưng lo ngại rằng việc sống chung sẽ khiến chồng tôi cảm thấy gò bó, và bố chồng tôi sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, chồng tôi quyết tâm thực hiện ý định này. Sau gần một tháng thuyết phục, bố tôi cuối cùng cũng đã đồng ý.
Bố tôi cũng nghĩ giống tôi, không muốn thông gia hiểu lầm. Chẳng lâu sau, bố chồng tôi biết chuyện và có thái độ quyết liệt hơn với chồng tôi, nhưng cả hai vẫn im lặng, không cãi vã lớn. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi bố tôi nhập viện tuần trước. Đêm đó, ông đau ở vai, cổ, khiến vợ chồng tôi lo lắng. Tôi gọi taxi đưa ông đi viện ngay. Bác sĩ điều trị tạm thời, cơn đau giảm. Sáng hôm sau, chồng tôi vội mua đồ ăn sáng khi thấy tôi mệt mỏi. Khi ra hành lang tìm bác sĩ vì chai dịch truyền của bố sắp hết, tôi bất ngờ chứng kiến cảnh tượng không mong muốn, lo sợ sẽ làm mâu thuẫn giữa hai người thêm lớn. Tôi thấy bố chồng ngồi một mình ở ghế chờ, mặt mệt mỏi, với tờ giấy khám bệnh trên tay.
Bố chồng tôi có thể đã đoán ra mục đích chồng tôi khi thấy anh mua đồ ăn sáng. Ông đã gọi chồng tôi lại và giáo huấn về đạo làm con giữa chốn đông người. Không ngờ, ông còn mắng chồng tôi là kẻ ăn bám, trong khi chăm sóc bố vợ rất chu đáo. Tôi chỉ biết đứng nhìn, không biết nói gì. Chồng tôi tức giận và bỏ đi mà không nói lời nào, khiến tôi băn khoăn suốt cả ngày về mối quan hệ giữa họ. Tôi cảm thấy không thoải mái và không biết làm thế nào để cải thiện tình hình.
Ngoài ra, Workshop Ngày thứ 8 của mẹ là một hoạt động miễn phí trong chiến dịch We Are Family, dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để khám phá sở thích của mình.
Tại đây, bạn sẽ có cơ hội giao lưu với nhiều phụ nữ cùng đam mê, chụp những bức ảnh xinh đẹp và trải nghiệm những hoạt động yêu thích trong các lĩnh vực ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic... dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nổi tiếng. Hãy chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để tham dự workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều phần quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/o-hanh-lang-benh-vien-toi-da-chung-kien-mot-canh-tuong-bat-ngo-20170713144517217.chn